Xin Tạ Ơn Người ...

Tạ ơn Người, Thượng Đế
Đưa chàng đến với con
Một đêm đông mỏi mòn
Con trong niềm đau khô?

Con nhớ hoaì đêm đó
Lời chàng êm như mây
Hứa trong suốt kiếp này
Nguyện một đời chia sẽ

Ngày qua ngaỳ lặng lẽ
Tình chàng như nhân đôi
Hôm ấy chàng ngõ lời
Yêu con, yêu tha thiết

Thơ tình chàng mãi viết
Trong tim con chứa đầy
Những lời hứa xưa nay
Con một đời ghi nhớ

Trọn lòng con vẫn ngỡ
Đời con hết bẽ bàng
Sẽ có ngaỳ sang ngang
Cùng chàng về bến mới

Nhưng duyên kia chẳng đợi
Tình kia chẳng đoaí hoaì
Con thương nhớ vì ai
Mà một đời đau khô?

Lại một lần dang dơ?
Thuyền kia chẳng tới bờ
Bến đỗ mãi ngẩn ngơ
Xót xa ngaỳ tháng cũ

Cuộc đời giờ lữ thứ
Một mình bước trong đêm
Con dõi mắt đi tìm
Bóng hình của Thượng Đế

Chấp tay con nguyện hỏi,
Nếu duyên kia cao vời
Tình kia sẽ chơi vời
Đôi bờ sẽ chia cắt

Thì sao Người lại nỡ
Cho con nhiều mộng mơ
Để đời con bây giờ
Xót xa tình tan vỡ...

Nhưng.......

Thượng Đế ơi Thượng Đế
Con vẫn nhớ suốt đời
Mang ơn Người đã tới
Ban chàng đến với con

Dù rằng tình chẳng còn
Trong con sẽ nhớ mãi
Một hình bóng của ai
Lòng thành con khấn nguyện...

Hai tiếng cám ơn Người
Thượng Đế...Thượng Đế ơị..
Người sao quá xa vơì
Cho con mãi đơn côị..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả