Bướm và Lan ........
Version 1:
Thuở ấy trời đàỵ..nàng đóa Lan
Đày ta Bướm trắng mãi lang thang
Lạc vào giữa cõi Bồng Lai động
Giữ bước chân ta lại thế gian
Duyên nợ kiếp trước...gặp lại nàng
Dáng Lan lộng lẫy dưới trăng vàng
Phù du một đóa Lan tinh khiết Vương vấn
Bướm mơ giấc mộng hoang
Quên đời trần tục bỏ sau lưng
Xây đắp tình mơ giữa núi rừng
Chỉ có đôi uyên ương dệt mộng
Đôi Lan,Bướm...đẹp mối tình chung
Mấy độ mùa xuân thấm thoát qua
Đắm say hạnh phúc chỉ đôi ta
Cùng bầy thú dại bên hồ vắng
Chàng Bướm, nàng Lan vui hát ca
Nào ngờ lại nổi cảnh phong ba
Quên cuộc tình xưạ..mãi vắng nhà
Chàng Bướm vô tình gây bão nổi
Nàng Lan đẩm lệ giọt mưa sa
Cành hoa ủ rũ khi đông sang
Lan nhớ người xưa, nhụy héo tàn
Có phải vì ta thân Bướm trắng
Bướm tình lỡ dại đã phụ phàng
Chàng Bướm ngày đêm tưỡng nhớ người
Bâng khuâng trằn trọc dạ chơi vơi
Đêm thâu thức trắng lòng muôn mối
Một bước đi sai, lạc cả đời ...
Rồi Bướm trỡ về tìm cố nhân
Than ôi người vội sớm lìa trần
Cảnh xưa còn đó Hoa đâu mất
Chỉ còn mình Bướm trắng cô thân
Và một buổi chiều ngày cuối thu
Xếp đôi cánh mỏng Bướm giã từ
Thả hồn Bướm trắng bên Hoa mộng
Dệt nốt duyên tình trong giấc mợ..