Bướm và Lan 2 ......
Giấc mơ tiền kiếp, Bướm và Lan
Say đắm bên nhau giấc mộng vàng
Tình Bướm yêu Lan đầy lãng mạn
Uyên ương tuyệt đẹp giữa trần gian
Chuyện tình kiếp trước chắc còn vương
Mỗi tối đêm về đón nỗi buồn
Trằn trọc thâu canh trong mộng mi.
Con tim vỡ nát vụn muôn phương
Nhớ trong tiếc nuối một mùi hương
Thoảng theo cơn gió đến bên vườn
Nhớ hoài hương sắc hoa Lan ấy
Phù du một đóa cõi vô thường
Trắng trong tinh khiết đóa Lan rừng
Làm Bướm ngẫn ngơ dạ ngập ngừng
Rộn rã trái tim, đôi cánh mõi
Lòng chàng Bướm trắng bỗng bâng khuâng...
Hồng nhan tri kỷ bấy lâu nay
Chàng Bướm lang thang mãi vọng hoài
Vẫn tưởng như mơ chàng đã gặp
Cành Lan kiều diễm chốn thiên nhai
Rồi tình chớm nở ngày qua ngày
Cùng dệt vần thơ, khúc nhạc say
Thế giới thần tiên đầy hạnh phúc
Trần gian huyền diệu chuyện sum vầy
Cứ thế thời gian thấm thoát qua
Bướm Lan quấn quít chẳng rời xa
Ngờ đâu giông bảo từ đâu đến
Để đóa Lan sầụ..đẩm lệ nhòa
Vô tình chàng Bướm rời nơi ấy
Để lại đóa Lan bao nỗi đau
Gối chiếc phòng không đêm vắng lặng
Cành Lan ủ rũ, nhụy héo sầu
Nhưng Lan ơi người có hay đâủ??
Dù bướm lang thang kiếp bể dâu
Tâm tưởng vẫn mơ về chốn cũ
Làm sao quên được mối duyên đầu
Đường xưa lối cũ Bướm quay về
Ôm xác hoa rơi bướm não nề
Rũ cánh rời thân hồn hóa kiếp
Cùng Lan dệt trọn nghĩa phu thệ..