Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi Vỗ Về Tôi Điệp Khúc Nào

tôi vỗ về tôi bằng chiêm bao
cổ tích có khi chừng mẫu mực
ở khúc đoạn trường bao ngờ vực
chiếm hữu điều không cũng chẳng sao

tôi vỗ về tôi bằng lửa nung
chắc tan hoang cháy từng vùng
tàn tro còn chết nguyên lời nguyện
hậm hực điều kia vẫn thủy chung

tôi vỗ về từng lúc co cau
thế giới tàn khơi lừa đảo nhau
ở đâu, em hiện ra hiện thực
và nỗi vui buồn riêng, riêng sau

nằm yên đi nhé tình vô tận
từ khúc khởi nguyên vẫn đắm chìm
khi lời chưa nói tàn khơi đắm
của chốn khôn cùng, em, đáy tim

15 tháng 3, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả