Đóa hồng tặng em

Ngắm mây trôi lòng bâng khuâng thầm hỏi
Mây lang thang có nỗi nhớ gì không?
Cớ sao tôi thương nhớ trĩu nặng lòng
Sầu vây kín niềm ước mong nhỏ bé

Gió về đâu mang bụi theo với nhé
Đưa bụi về thật khẽ cạnh em yêu
Mắt trao nhau niềm mơ ước bao chiều
Bên cạnh mãi cho tình yêu sống lại

Tay đan tay lòng xuyến xao ngần ngại
Xa bao ngày hồn khờ dại nhớ nhung
Em thấy không? ngày hội ngộ trùng phùng
Từng đôi én lượn tung bay trong nắng

Đời không còn tiếng thở dài than vắn
Chỉ còn là những tia nắng yêu thương
Sưởi đôi lòng xa cách vạn dặm trường
Tim sống lại tình yêu đương thuở đó

Dìu em dạo những đêm trăng sáng tỏ
Tặng em yêu đóa hồng đỏ thắm tươi
Cho đôi môi thơm ngát nở nụ cười
Anh nhớ mãi nụ cười lôi cuốn ấy!

Gió Bụi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả