VỌNG TƯỞNG 7
Ta muốn vung đao giết cuội già
Để rồi tiêu diệt ả hằng nga
Cho ta thêm sáng thêm duyên dáng
Ở chốn nhân gian ta chỉ ta
Độc chiếm ngai vàng chốn quảng cung
Trần gian ta chỉ một hình dung
Bao nhiêu đôi mắt đang ghen tức
Nguyệt diễm gia nhân khó sánh cùng
Trăng chết ta cười thấy hả hê
Trần gian ta lại đóng vai hề
Ai ai cũng khóc than thương tiếc
Những lúc trăng soi vẹn ước thề
Ta chỉ riêng mình ta với ta
Cô đơn mà tự ngẫm xót xa
Cũng may ta giết riêng ta chết
Ta giết trăng mà ta giết ta .
(vọng tưởng 7____nhật ký muộn màng)
16/03/2003