Lục ngôn thể : NGƯỜI XƯA





NGƯỜI XƯA

-Lục ngôn thể-


Tìm đâu cho thấy bóng người xưa

Mộ khúc ru hồn thoảng bến mơ

Trăng úa chơi vơi quãng vắng

Liễu buồn ủ rũ song thưa

Con đò thuở ấy đà vô chủ

Ông lão ngày xưa hóa nấm mồ

Sóng biếc lung linh hình bóng cũ

Trường giang man mác khúc đò đưa


Hàn Sĩ Nguyên

_________________

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần



***Các bài Lục ngôn thể MẮT ĐỎ, NGƠ NGẨN, NGƯỜI XƯA này đều nói về ..."người lái đò" , hình ảnh tượng trưng cho "NHỮNG NGƯỜI THẦY" đã và mãi mãi còn ghi lại dấu ấn trong tôi .



16/3/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả