hạnh phúc tầm tay




Ngoài hiên vắng từng cơn mưa ướt lạnh

Cho nỗi buồn len lén chạy vào tim

Cho hồn côi ru giấc mộng đi tìm

Bóng dáng ai, yêu thương xưa chìm khuất !


Trong giấc mơ tôi gặp người như thật

Đã trở về ôm trọn trong vòng tay

Ánh mắt người nhìn tôi bao đắm say

Và nụ hôn ngất ngây hương tình ái !


Tôi muốn nói.... người ơi tôi tìm thấy

Chiếc lá vàng mùa thu trước bay sang

Như tình ai ... đã biền biệt ngút ngàn

Nay trở về... sưởi ấm hồn băng giá


Niềm vui đó làm sao tôi diễn tả

Cuộc trùng phùng đã mơ ước từ lâu

Gian phòng nhỏ hai chiếc bóng đêm thâu

Kể nhau nghe tâm sự ngày xa vắng ...


Màn đêm xuống không gian phủ trầm lắng

Tôi vui sướng ngụp lặn trong tình yêu

Bỗng gió thoảng, xào xạc tiếng lá kêu

Kéo hồn tôi trở về bên thực tại


Giấc mơ đó chẳng bao giờ trở lại

Cho tôi yêu bằng cả trái tim tôi

Cho hy vọng còn mãi mãi trong đời

Niềm hạnh phúc tầm tay không vụt mất !


17.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả