tình buồn
Anh có biết yêu anh, em mới khổ
Sao anh nỡ quay mặt để làm ngơ
Duyên tình mình đượm thắm những vần thơ
Thường trao nhau bao hò hẹn, mơ ước !
Cuộc tình đẹp và thơ mộng ngày trước
Anh có còn lưu luyến chút gì không ?
Về một thuở đam mê hoá điên cuồng
Ta dìu nhau đắm chìm vào biển mộng
Anh có biết bao đêm buồn hoài vọng
Em viết đầy trên giấy trắng tình thư
Một tình yêu... có lẽ đã thừa dư
Em tiếc nuối ! Vâng, anh thì im lặng !
Chữ ân tình em nghe lòng thắt quặn
Những dấu tích yêu thương vẫn còn đây
Giòng thời gian chẳng dừng lại một giây
Để thú đau thương vọng vang lời ân ái !
Chỉ một phút sao mất nhau mãi mãi
Giữa cuộc đời bao dốc ngược quanh co
Đường tim yêu hai lối rẽ ơ thờ
Ai đau khổ ?? ai vô tình dày xéo ??
Và có lẽ ... em chỉ là con rối !
Để cho anh đùa cợt tí thêm vui
Trong canh vắng từng giọt lệ nuốt, vùi...
Cố gượng cười ... phủ tình buồn dĩ vãng !
(Cảm xúc bất chợt ... xót xa ... chuyện tình buồn !...)
17.03.03