Lời trẻ nhỏ
Có những chiều làm về
Giọt nắng trải hiên nhà
Cô gái út lên bốn
Nhõng nhẽo đòi mua quà
Bố ơi ! bố mua kẹo
Và mua bánh cho con
Tôi được cái hay chiều
Mua quà cho xong việc
Để về được nghỉ ngơi
Lên xe bố chở đi
Min-nha hay Quan rinh (1)
Nơi nào cũng được thôi !
Tay bé ôm đầy quà
Hí hửng miệng cười toe
Má hồng hồng tươi thắm
Há miệng ra xé bao
Tôi thấy vậy liền bảo:
Làm vậy sao được con
Kẻo không, hư răng hết
Bé mau mắn trả lời
Không sao, răng còn nhiều
Hư này, còn cái khác
Lời con trẻ ngộ nghĩnh
Khi nói chẳng nghĩ gì
Tôi ước gì được mãi
Mình vẫn là trẻ thơ
Trong vòng tay Thiên Chúa
Đón con hoang trở về
(1) Min nha = cho+. Minyard
Quan rinh = cho+. Walgreen
03/17/2003