Cánh chim cô lẻ ......

Có con chim một lân` duy nhât' hot'
Mang trong mình cành gai nhọn khổ đau
Hót một lần để trông thấy mặt nhau
Rồi ẩn mình vaò bụi gai chờ chết
Rồi sáng nay không còn nghe tiếng hót
Chào bình minh chim thánh thót hát ca
Cho vườn xuân tươi thắm lá chen hoa
Đã xa rồi chim hiền hòa thơ dại
Chim gục chết, chim ra đi mãi mãi
Ông mặt trời buồn bã chẳng chịu lên
Khắp không gian bao phũ áng mây đen
Cả vũ trụ chìm trong màu tang tóc
Và ai kia lặng lẽ sầu than khóc
Thương xót chim, lại cảm phận đời mình
Đời lênh đênh trôi nổi kiếp ba sinh
Bao gai nhọn trong người đang gánh chịu
Lê từng bước bóng dáng ai thất thiểu
Giữa đêm đông trong bảo tuyết mịt mờ
Lạc bước đường phố vắng kiếp bơ vơ
Đâu là hướng...chỉ gần bờ vực thẳm
Bến u mệ..con thuyền tình chìm đắm...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả