Hoàng Thuậ­n Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÂM TÌNH

Chim bay đo vạn cổ sầu
Thương em tìm gởi tâm đầu từ bi
Thuyền trôi nhớ bến muôn trùng
Thương em anh nhặt tơ chùng đan mơ

Thương em anh tặng vần thơ
Niềm vui đến vội, sau quên đoạn trường
Năm còn nhớ tháng buồn vương
Tháng mong ngày đến tìm thương cùng về

Giấy hề nhớ bút tơ xinh
Công viên nhớ dấu nhân tình đã xa
Đường khuya nhớ vết xe qua
Trong đêm chú Cuội nhớ Nga khóc thầm

Mây chờ gió đến cùng vui
Rong chơi khắp chốn, ngậm ngùi sầu riêng
Lá khô nằm rũ chơi vơi
Chờ mưa về với gội trôi bụi trần

Chiều buông chùa nhớ tiếng chuông
Anh buồn nhớ bé lòng muôn vạn sầu
Café nhớ khói nhuộm mầu
Đàn anh nhớ giọng kinh cầu đêm sương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả