Hạnh Phúc Là Gì ??
Hạnh phúc lang thang mãi chốn nào ?
Cùng mây gió trốn tận trời cao
Anh tìm kiếm và Tôi tìm kiếm
Hơn nửa kiếp người vẫn khổ đau
Hạnh phúc là gì đây hởi bạn ?
Hay là những ảo vọng hư không
Bao năm ta mãi luôn mơ mộng
Và được gì chăng vẫn ngóng trông
Ôi ! Hạnh phúc ai nào có biết ?
Nói cho tôi, hạnh phúc là gì ?
Dù tôi chết cũng không ân hận
Miệng mĩm cười , nhắm mắt ra đi
Hay chút đơn sơ là hạnh phúc
Miên man trong phút chốc phiêu bồng
Vẫn bên tôi đó, nào hay biết
Nên tự trách mình mãi viễn vong
Hay hạnh phúc như người lãng tư?
Trở về sau tháng lạnh mùa đông
Rũ phong sương dặm trường băng gía
Cùng hát ca quanh bếp lữa hồng ..........