VỌNG TƯỞNG 3
Lạnh lùng nguyệt lánh nhân gian
Bao lời tha thiết bẻ bàng từ ly
Cách xa mặt cách xa lời
Người trong giấc mộng bây giờ trách chi
Cuối đầu nguyệt cảm còn ghi
Vần thơ còn những lại gì của thơ
Tri âm cách một trời mơ
Chỉ riêng nguyệt thán chữ ngờ nhân gian
Còn tin không nhỉ đá vàng
Còn tin không nhỉ ngán ngang thật rồi
Trời còn , đất cũng còn thôi
Nhưng niềm tin mất trọn đời khó thay
Bài thơ vọng tưởng là đây
Ba lần đứt nhịp duyên trần khó se
Tri ngộ nguyệt sẽ e dè
Không trao tâm ý bớt nghe tâm sầu
(vọng tưởng 3___NYKC)
18/03/2003