HỒNG HOA TRẮNG

một đóa hồng trao tay
do chính tôi làm lấy
một tình yêu che đậy
chất ngất ngút ngàn bay

một đóa hồng xinh thay
do chính tôi trồng lấy
nắng mưa không quản ngại
hồng xinh nên gai dầy

rồi đóa hồng trao ai
bằng nắng mưa dầu dãi
trong cuộc đời sóng mái
tôi thì thầm yêu ai

chợt sáng ngày hôm nay
tôi gặp em thì phải
cánh hoa hồng trắng mãi
tôi tiễn em một ngày

đoàn người tay trên tay
cầm cánh hồng xinh xắn
trên quan tài thầm lặng
lời cầu kinh vây quanh

từng cánh hồng đang rơi
phủ đầy nơi em nghỉ
tôi cánh hồng buộc kỹ
bằng ngàn dòng lệ trôi

hồng hoa trắng cả trời
tang thương đầy u uất
tôi khóc thương em mất
giữa khi đời thanh xuân

(hồng hoa trắng ___người yêu không cưới )




19/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả