Lời Buổi sa'ng ...

Sáng nay em viết lời cho gió
Một chút mây bay cuối đỉnh trơì
Nhắn gió đưa mây về lối nho?
Đừng bay đi mãi đến xa xôi

Sáng nay em viết lơì cho nắng
Một chút sương tan bỗng ngậm nguì
Bỡ ngỡ như nghe lơì hẹn ước
Ngập ngừng trong nỗi nhớ đầy vơi

Sáng nay em viết lơì cho tuyết
Nói với rừng cây nỗi lạnh lùng
Nói với muà đông lơì ấm lạnh
Với anh em nói những chờ mong

Sáng nay em viết lơì cho núi
Một chút muà xuân ở nhánh đaò
He hé nụ hồng chaò nắng sớm
Lòng em vưà gợn chút xôn xao

Sáng nay em viết lơì cho đất
Nói với bông hoa rất lạ lùng
Có phải muà xuân và nắng ấm
Cho ngươì yêu dấu em chờ mong

Sáng nay em viết lơì âu yếm
Một chút yêu thương đã muộn màng
Em biết tình kia là mộng ảo
Mà lòng sao vẫn cứ miên man ?????........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả