Niềm Nhớ
Chiều đông cạn chén rượu nồng
Chợt nghe niềm nhớ mênh mông trĩu buồn
Hoàng hôn len lén nhẹ buông
Nhớ thời áo trắng về nguồn xa xưa...
Cổng trường nhạt nắng ban trưa
Bước chân vội vả cho vừa nhớ thương
Hàng me rủ lá bên đường
Cùng nhau nhịp bước mùi hương hẹn hò...
Nhớ sao cái tuổi học trò
Yêu người chẳng chút đắn đo gieo vần
Thơ tình ươm nét bâng khuâng
Cắn môi dấu những ngại ngần suy tư
Hôm nay ai bỗng ngồi thừ ???
Ðể nghe niềm nhớ dường như rạt rào
Ngỡ ngàng nhìn ánh trăng sao
Nhớ sao là nhớ ngày nào chung đôi !!!
18032003