Tuổi biết hôn

"Mối tình đầu thường thật đáng nhớ,
tuy mang chút ngây thơ, khờ dại".
G. Bernard Shaw

Mừơi sáu năm ấy biết hôn,
Đôi môi mấp máy say hồn ngất ngây,
Thương môi ngày ấy thơ ngây,
Tuổi nàng trong trắng hây hây má đào,

Môi nàng xinh xắn hồng hào,
Nhìn tôi e ấp ngọt ngào nói yêu,
Thế rồi tôi cũng nói yêu,
Yêu nhau thắm thiết bao điều mộng mơ,

Yêu nhau nhung nhớ, mong chờ,
Nghe hồn tê dại thẩn thơ` tình trao,
Em hôn hồn mãi xôn xao,
Anh hôn quyến luyến trời cao thẹn thùng,

Bâng khuâng phố vắng mưa phùn,
Bờ môi nồng cháy ung dung giữa trời,
Hôn hoài chẳng chút nghỉ ngơi,
Hôn cho yêu dấu hỡi thời xa xưa?


March 18,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả