Bài T.H. thứ 78 (Là THU vĩnh Viễn)
" Khi tình yêu lên tiếng
lý trí phải lặng thinh "
hơn nửa đời niên viễn
sót lại chỉ chút tình .
Khung trời mùa THU cũ
có bóng nắng hoàng hôn
đôi cánh mỏng khép ngủ
chực rơi giọt lệ buồn .
Gói vào hành trang nhớ
mang nặng suốt quãng đời
không riêng tình - mà nợ
theo con tàu ra khơi .
Nửa bây giờ còn lại
anh đếm ngày tháng qua
dáng THU xưa đọng mãi
cùng tình yêu thiết tha .
Một con tim thánh thiện
một tình yêu thật đầy
Em là THU ... vĩnh viễn
dù thân anh đắng cay .
Mar.18.03