Tranh Xuân
Tuyết lạnh vừa tan Xuân nắng hồng
Nước nguồn xuôi chảy suối, sông trong
Hoa xinh thắm nở bên bờ suối
Tiếng nhạc muông chim rộn rã lòng
Cây lá rừng Xuân khoe nét tươi
Em người thục nữ nhoẻn môi cười
Dưới cầu nước chảy thuyền xuôi ngược
Bến mộng trời mơ vui khắp nơi
Gió thoảng hương Xuân thơm ngát vùng
Rộn ràng tiếng hát toả không trung
Bài ca hạnh phúc mừng Xuân tới
Em hát hồn nhiên chẳng ngại ngùng
Tiếng hát ngân nga thu hút hồn
Nắng Xuân nhè nhẹ ghé môi hôn
Trên đôi má thắm trên làn tóc
Non nước tình ta sóng dập dồn