thư xưa
Ngồi buồn tay lật từng trang vở
Nét bút nhạt nhoà mực thuở xưa
Đã đọc một lần trường lớp cũ
Còn ép trong vở như tình thư
Phải chăng kỷ niệm nên tôi giữ
Để lúc nhớ về ... chút xuyến xao
Mực tím tuy loang nhưng đậm nét
Nét tình ngây dại ai thương trao
Ngày ấy người ta hay viết thư
Rồi đưa tôi lén, mặt cười khờ
Dăm ba hàng chữ còn nghiêng ngửa
Hò hẹn đôi điều ... mộng vẩn vơ
Xem xong cất cặp tôi đi vào
Ánh mắt ai nhìn ... chột dạ nao
Quay mặt giả ngơ, chưa hiểu ý
Thầm trong bụng bảo để hôm nào ...
Chỉ bấy nhiêu thôi kỷ niệm xưa
Ngày thơ bé ấy thật khù khờ
Sân trường nắng toả trưa hè gắt
Một kẻ xốn xang ... kẻ hững hờ
Giờ đây người ấy biết ra sao ?
Mái tóc xanh xưa chắc điểm màu
Có thoáng chạnh lòng trong nỗi nhớ
Một thời yêu dấu đã lần trao ... !!!
19.03.03