GÓC LẠNH


Tôi viết về em nhạt má hồng
Bên đời chia muộn những niềm mong .
Người đi giọt lệ hờn bên gối
Thơ cũng tan vần em biết không ?

Em cuộn hồn thơ lạc chốn nào
Chốn người về gặp buổi chiêm bao ?
Trời giăng tơ mỏng thua làn tóc
Em sợ trăng tàn đổi ánh Sao ..

Gió rét trở mùa theo bão tuyết
Cho tàn bếp lửa đợi mùa sau .
Từ trong góc lạnh nghèo hơi ấm
Đời bỗng dưng giàu những thỏi đau ..



---------------


Bài Họa của
MiênDuDàLạt


GÓC ĐỜI


Góc đời còn lại để ươm hồng
Còn giọt lệ sầu chở nhớ mong
Còn ấp đôi tay vòng gối chiếc
Còn thơ viết lại gởi về KHÔNG

Em vào cõi mộng lạc chiêm bao
Lạc bước thiên thai , lạc động đào
Lạc bóng trăng tàn , rời biển mộng
Giật mình chới với giữa muôn sao ..

Em chải tóc buồn đang điểm tuyết
Chải đời thiếu phụ gởi tình sau
Tìm trong Góc Lạnh hơi hương ấm
Khơi chút than hồng khép mối đau

MiênDuDàLạt


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả