Thi Trung Tình Khúc Tháng Ba

tháng ba nhạt quá! Ôi mầu nắng
vương những sợi tơ rối xuống trần
và anh lòng mỏng như sương trắng
treo ngọn cỏ tình ở cuối sân!

tháng ba đứng giữa mùa nắng mới
có đôi kiến nhỏ bước ngập ngừng
hoài nghi nhìn nắng đi ngoài ngõ
mà ngỡ mưa về theo gió rung!

hạnh phúc như mưa ướt cuộc đời
anh là giấc mộng thoáng qua thôi
một mai thức dậy chừng quên hết
hay mãi còn thương nhớ tình ơi?

tháng ba lòng bỗng buồn vô hạn
chẳng biết cùng ai để nói năng
ngày qua hơi thở dài thêm nữa
cho úa hồn nhau một mùa trăng!

03.19.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả