Bài ca hạnh phúc

Kính tặng Ba Mẹ nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới



Một phần tư thế kỷ
Một phần ba cuộc đời
Một phần hai tuổi mẹ
Vẹn cả phần tuổi con.

Ba kể ngày cưới mẹ
Pháo ta nổ vang trời
Bạn bè đều đông đủ
Nixon cũng "đến chơi".

Rồi Điện Biên vẫy gọi
Bắc Lãm tạm chia tay
Mẹ theo Ba ngày cưới
Tất Đạt có từ đây.

Vết cắt hai lần đau Bến Hải
Trường Sơn sừng sững suốt trường chinh
Mạch máu non sông còn ngược chảy
Nước non khói lửa một hành trình.

Tháng tư - bóng giặc thù tan tác
Ba về Đại Lộc đón vui chung
Nụ cười chiến thắng trào trong mắt
Ai biết sầu riêng lặng giữa lòng...

Điểm giữa đời Ba, Ba đã chọn
Ban Mê rừng núi đến đây rồi
Nụ cười hạnh phúc còn gieo nữa
Tất Thành bé bỏng mới chào đời.

Hết chông gai rồi lại chông gai
Mẹ Ba đi tiếp quãng đường dài
Hoàng Công sinh giữa ngày gian khó
Cả nhà ấp ủ một niềm vui.

Tổ ấm giờ thêm bé Hoàng Anh
Bốn con xinh xắn bốn đầu xanh
Nỗi nhà mỗi lúc càng cơ cực
Ước mong đời sẽ Đạt - Thành - Công!

Tóc trắng theo Ba mùa đau nhức
Việc nước việc người đã tạm ngưng
Thương con non dại cùng gánh vác
Việc nhà, việc cửa miếng cơm ăn...

Một phần tư thế kỷ
Một phần ba cuộc đời
Một phần hai tuổi mẹ
Vẹn cả phần tuổi con.

Hai mươi lăm năm sắc son
Ba Mẹ đã cùng đi
Trọn quãng đường gian khổ
Trọn một thời gian khó
Phúc càng đong càng đầy
Bốn mái đầu thơ ngây
Thông minh và đĩnh đạc
Mà cội xuân tuổi hạc
Thời gian gió bay vèo
Đôi mắt con trong veo
Niềm tin nằm ở đấy...

Giữa mênh mông nước chảy
Giữa mây bay vô cùng
Bài thơ về hạnh phúc
Quên hết ngày long đong.

09/04/1997




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả