Trăng Lãng Du
Chân vui qua chốn này
Thân xác ta đó đây
Hồn chu du khắp chốn
Hoà nhập cùng cỏ cây
Trong ta ánh mặt trời
Mưa nắng ở trong người
Bão bùng mây hờn dỗi
Cây, cỏ, trăng rong chơi
Chân vui qua giữ đời
Hồn phiêu bạt muôn nơi
Giòng sông xưa nằm đợi
Ánh trăng xưa quên lời
Trăng ngày xưa ấu thơ
Thời gian chẳng đợi chờ
Lãng du trăng quên nợ
Lòng sông trăng lửng lờ
Trăng đâu ngờ trăng già
Ngắm nhìn mây lá hoa
Muốn tìm về nguồn cuội
Giật mình nắng xuân qua
Từ em nhặt lá ven đường
Ðếm bao lá rụng nhớ thương trao người
Mệnh đời trắc trở đôi nơi
Trời thu chi để ngậm ngùi sông Tương