Đời Tôi Là Giòng Suối

Đời tôi là dòng suối
Mang nước về xa xôi
Dừng chân bên mỏm đá
Nghe chiều nhẹ rơi rơi

Hồn tôi là dòng suối
Hò hẹn với cuộc đời
Ôm vầng trăng chờ gió
Ngập ngừng lá Thu rơi

Dời tôi là dòng suối
Mang dịu mát cho đời
Trưa nắng hè gay gắt
Bước chân ai cuối trời

Đời tôi là dòng suối
Chờ cánh nhạn xa xôi
Mây đen mờ giăng lối
Ta nhìn ta mỉm cườì

Đời tôi là dòng suối
Ấp ủ lá Thu rơi
Chim ghen lời âu yếm
Lững lờ áng mây trôi

Đời tôi là dòng suối
Giao du ánh sao trời
Trăng nhìn tôi e thẹn
Chênh chếch trốn lưng đồi

Đời tôi là dòng suối
Từng giọt nước trắng trong
Xin thờì gian lắng đọng
Để suối mát trong lòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả