Như Múi Trăng Đôi -
Em khóc đi ! - tôi nâng thềm địa lục
Sóng lệ em trào, cồn cát đổ xiêu
Em ơi ...sông mấy khúc ..vui buồn mấy lúc
Lũ lụt ..trong đời thuờng ..có bao nhiêu ....
Em khóc đi ! - tôi thành suơng khói trắng
Cũng quay về vây kín ngấn lệ em
Đời nắng hạn rồi đời cũng xuôi ngạn
Chở mưa về .. như em khóc ... vì em ...
Em khóc đi ! - tôi thèm nhìn lệ ngọc
Từng hạt đeo đeo trên gò má cao
Như những quả sung chín không thèm rụng
Em thuơng thì ...cho tôi ...mó .. tay vào
Em khóc đi ! - tôi thèm nghe nuớc mắt
Vốn khô khan chưa thể đọng thành sầu
Một vết buồn xưa hai lần rửa mặt
Tuốt bóng linh hồn ..nay ...tìm thấy niềm đau ...
Em cứ khóc ...(thay tôi) ..này, .. cứ khóc !
Như bao lần tôi dỗ ngọt lại tôi
Là bấy lần tôi thấy em lăn lóc
Rồi đời cũng tròn như múi trăng đôi ..!
Mar.19.03