Hương Xuân !

Chim yên ngủ - giờ nay cũng giũ cánh
Hương xuân về - nguôi bớt lạnh chiều đông
Cỏ xôn xao trong nắng mới tươi hồng
Hơi đất ấm - chẳng còn ngày cô quạnh

Bao nỗi đau - giờ cũng đang lành lặn
Đàn én vui - như con nít đùa chơi
Giang cánh rộng - ca hát giữa khung trời
Nàng xuân đến - cho thế gian vui nhộn

Én lượn vòng - như đang chơi : tìm - trốn
Con bay xa , con vòng lại - ríu ran !
Hạnh phúc đây - vui sống giữa mây ngàn
Tình xuân đó - chan hoà hương xanh mát

Cỏ đồng nội - ngàn tươi trong ánh mắt
Muôn hoa tươi - đang khoe sắc cùng thi
Khoác áo màu - giữa thế giới diệu kỳ
Búp non mỏng như môi non chúm chím

Gió đương núp - giờ uà ra níu tóc
Đám nghịch ngợm - nắm sợi này : vuốt - kéo
Đám rong chơi - xoắn tóc như trêu ghẹo
Để mây trời hóa ngàn tóc nhẹ bay

Lòng người ta - bỗng nhờ đó ngất ngây
Và chợt sáng - trái tim hóa thành ngọc
Mở tâm hồn - đón nắng xuân mới mọc
Một khoảng trời - hương xuân dìu dịu thơm !!!


Tháng xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả