NHỊP LÒNG SÓNG BIỂN
Nơi trùng khơi xa tít
Sóng lặn ngụp tìm bờ
Nín hơi sóng ngưng thở
Hôn bờ ru hồn thơ
Thoáng phút biết mộng mơ
Biển giận hờn kéo mạnh
Sóng bờ trong thầm lặng
Chẳng kịp nói chia tay
Biển , sóng quyện -dêm ngày
Yêu thương nên gắn bó
Biển hờn khi sóng bỏ
Hôn mãi bến bờ xa
Không đâu biển mặn mà
Thủy chung trong tiếng nhớ
Sóng là từng nhịp thở
Của biển cùng bến bờ
Không mộng chẳng hay mơ
Biển dạt dào chữ nhớ
Phái sóng ngầm -dến vỗ
Cho bờ bớt tủi buồn
Sóng từ biển một nguồn
Bạc màu phơi trên cát
Lời tự tình gió mát
Sóng bạc biển tình chung
(nhịp lòng sóng biển __người yêu không cưới )
20/03/2003