Tơ Tím

Ở nơi nâỳ chiều về không buông nắng
Cây hững hờ trên phố vắng chân quen
Trên lối cỏ chim kêu mòn tịch lặng
Có riêng tôi dệt mộng đã thôi bền

Ai xa khuất để muôn trùng mong nhớ
Dấu haì xưa còn rõ nét thương yêu
Nghìn kỷ niệm ban sơ niềm hạnh ngộ
Gọi tên ai trong vô số những chiều

Chiêù về bàng bạc hơi sương
Mây giăng tơ tím vấn vương trong lòng
Đàn ai réo rắt mênh mông
Cung sầu nức nở hư không lắng chìm

Bâng khuâng tôi mãi đi tìm
Bóng hình hư ảo trong tim ngậm ngùi


March 16, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả