Một Ngày Không Mang Em Về Qua Đây -


Một ngày sống xin tạ ơn trời đất
Đã cho cây cỏ mọc thế gian này
Để ta biết quý hai tròng con mắt
Đưa ta đi rồi lại dắt ta về

Một ngày gió xin cảm ơn ai nhé
Đã nghiêng vai nhan sắc xuống hồn tôi
Dù trong khoảnh khắc đời chia dâu bể
Đủ hớp hồn mình đi vắng thật lâu

Một ngày nắng xin tạ ơn vạt áo
Tạ ơn đời còn có lối đi ngang
Đuờng thẳng, đuờng cong, đuờng vòng mờ ảo
Tạ ơn nguời tạo hóa ánh sáng "Em"

Một ngày mưa rơi trên đuờng đá lạnh
Xe đậu bên lề thèm nghe buớc chân
Có nỗi buồn kia trốn trong lòng đất
Năn nỉ anh hoài dang tay đón em

Một ngày mây bay không về họp mặt
Nhủ lòng còn yêu xin đuợc gọi tên ...


Mar.20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả