Đánh rơi giọt lệ

Đánh rơi một tiếng yêu thầm kín
Cây lá bên hè mãi lặng thinh
Xa vút tầm tay người đã khuất
Quanh đây khờ dại chỉ riêng mình

Đánh rơi vị đắng lẫn men cay
Tình ái rượu nồng lỡ chén say
Tâm tưởng ngập chìm vùng mộng ảo
Thiếu trăng ngõ tối bóng đêm dầy

Đánh rơi tim nhỏ nhuộm vần thơ
Một phút trao đi...mãi thẩn thờ
Khoảnh khắc xa rời đêm rạn vỡ
Thuyền kia đã tách bến xa bờ

Đánh rơi giọt lệ tiễn người đi
Tát cạn hồn sâu cố níu ghì
Vớt ánh trăng vàng mơ bóng cũ
Giọt sầu cô quạnh héo trên mi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả