Yêu & Ghen !?

(gửi Anh)

Lòng bỗng chốc không yên
Khi nắng gần người qúa
Xuân khoe màu hoa, lá
Em chẳng muốn ai gần

Lòng bỗng chốc phân vân
Khi bên kia hè phố
Có ánh mắt ai đó
Dõi theo bước người về

Lòng bỗng chốc tái tê
Nghe bao lời tâm sự
Gần - xa cùng lành - dữ !
Của bao người thân quen

Lòng bỗng chốc rối ren
Hồn trở nên ích kỷ
Rối tung trong tâm trí
Những suy nghĩ vẩn vơ

Lòng bỗng chốc ngẩn ngơ
Thấy mình sao con nít
Giận hờn ? ừ ! chút đỉnh (?!)
Cũng vì qúa yêu người !

Yêu nên ghen thế thôi !!!


20 tháng 3, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả