Tím buồn
Bao ngày buồn, nhớ... giấu trong thơ
Tim xót, dạ đau, hồn thẫn thờ
Trời chửa mưa, mà sầu héo hắt
Tình xanh một thuở chẳng như mơ
Em vẫn không quên những dấu yêu
Đường Thu man mát, gió hiu hiu
Hoàng hôn tắt nắng lòng nhung nhớ
Một mảnh tình... son sắc mỹ miều
Câu thơ em kết lắm tơ vương
Ẩn giấu trong trăng những mộng thường
Để mỗi vần thơ tình lưu luyến
Ủ hồn thương nhớ với đêm trường
Bài thơ buồn, viết bởi tình xa
Nước mắt tuôn rơi chữ nhạt nhoà
Màu mực tim tím vương tội quá
Loang mềm giấy trắng bóng nhàu hoa
Thơ yêu thuở trước rất đậm dà
Tình hoa với bướm mãi không xa
Bao nhiêu ước mộng... vui chia sẻ
Dưới nắng Thu vàng đẹp thiết tha
Nhớ chiều Thu ấy lá rơi nhiều
Anh bảo tình anh cũng bấy nhiêu
Dấu mặt, mỉm cười, mi khép nhẹ
Để nghe hồn ấm... dạt dào yêu !
Khung trời kỷ niệm… nhớ làm sao !
Gom góp yêu thương cũ thuở nào
Cứ dệt… trong thơ… từng đoạn, khúc
Tím buồn… ôm mộng… giữ ngàn sau !
21.03.03