Ai Hờn Ai Giận
Ai hờn, ai giận, để ai vui !?
Khoé mắt long lanh lệ ngậm ngùi
Hai mảnh tương tư sầu hai hướng
Lặng im, tình nhớ, nhớ thêm thôi !
Anh giận, cho thơ em mãi buồn
Từng dòng... ý tủi... lại rơi tuôn
Mà anh nào biết... đau như thế!
Chắc sẽ cười thầm, có phải không ??
Vâng thế thì anh, hãy cứ cười
Cho niềm vui ấy đầy trên môi
Cho thơ em mãi là giòng nước...
Nước mắt tình yêu giữa cuộc đời
Anh giận để em... sầu, nhớ nhung !
Còn anh, chẳng đợi, chẳng thèm mong
Tình em... đem trả về em nữa
Để trái tim anh khỏi bận lòng !
Vậy mà anh bảo: - "yêu nhiều lắm !"
- "Yêu nón che nghiêng dưới nắng hồng,
- "Yêu áo dài xanh mây mộng thắm,
- "Yêu môi, yêu mắt, lẫn tâm hồn ..."
Thế mới hiểu, tình yêu thật - hư !
Giọt buồn từng giọt trĩu tâm tư
Nghe hờn man mát phương xa vọng ...
Mộng gói không đầy một cánh thư !
21.03.04