Tôi có một người yêu

Tôi có một người yêu dấu thôi
Mối tình êm ái mặn bờ môi 
Đã xa lâu lắm không gặp lại
Lạnh lùng trăng úa tựa lòng tôi

Tôi có người yêu mái tóc huyền
Trọn lòng chôn dấu nỗi niềm riêng
Hò ơ ...Con nước về bến nhỏ
Than oán ngày đưa bước xuống thuyền

Tôi nhớ người ôi, nhớ rức ray
Bao năm chôn chặt khối tình đầy
Tim hồng rỉ máu nhòa lệ ứa
Một vết thương đau tháng năm dài

Tôi vẫn là tôi của thuở xưa
Vẫn yêu say đắm nói sao vừa
Nỗi buồn đan kết lên nét bút
Giọt buồn rơi mãi những chiều mưa...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả