Vì Ai

Vì ai, anh viết vần thơ
gởi theo làn gió, mang về bên em
lung linh nắng đọng bên thềm
nhìn em len lén qua rèm song thưa ...

Vì em, trời phũ cơn mưa
ướt bờ môi mộng, cho vừa tuổi xanh
lắng nghe giọt nước rơi nhanh
khẻ nghe chân bước, long lanh nét ngài

Vì em, anh đếm đêm dài
mà nghe thổn thức miệt mài trong tim
hỏi ai, ai nói để tìm
tìm em để tỏ nổi niềm bấy lâu

Vì em, thơ bổng ưu sầu
bài thơ lạc điệu chẳng sao thành vần
nhớ em, thơ viết trăm lần
buồn nghiêng nét bút, ngập dâng tím lòng


18/03/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả