Lục ngôn thể TRĂNG TREO ...
1-TREO TRÊN CỬA ĐỘNG
Cũng một âm ! Cũng một nhà !
Đầu cà bóng nụ vẫn tăm xa
Nửa đêm mười giờ thay áo
Chín tháng cụm hồng trổ hoa
Nước mát uống đầy một bụng (1)
Chân to ướm đến kín da (2)
Té ra có kẻ đang ngần ngự
Ngượng quá nên cười bỗng trẻ ra.
Tâm Đạo
(1) ... Sọ Dừa
(2) ... Thánh Gióng
------------------------------------------
2-ĐEM XUỐNG ...
Chỉ một âm, chỉ một ... đường (!)
Cành hồng lắt lẻo thấy mà ... thương
Nửa đêm gà gáy buồn đem xuống
Tẩn mẩn mân mê mỏng cánh chuồn
Nước pháo vội vàng hạ chiếu
Bàn cờ âm ỉ song phương
Đèn lồng chơi ác treo cửa động
Cạn nước xuôi cò thương khá thương
Hêhêhê ....
Ngu Phu
-----------------------------------------
3-“THIỆT” LẠC THÚ
Lục ngôn thể
Chỉ (1) một nơi, thiệt (2) một nơi
Rề rà đây đó thú rong chơi
Um tùm cỏ dại tràn khe suối
Ngầy ngật hoa thơm ngát núi đồi
Tọc mọc theo con bướm lượn
Lò mò dõi bóng trăng soi
Mặc ai múa lưỡi tranh hơn thiệt
Bỏ quách một bên cái ... “nợ đời”
Hồng Thất Công
Hahaha
(1)-Chỉ : Ngón tay
(2)-Thiệt : Lưỡi
--------------------------------------------
4-“THIỂN” LẠC THÚ
Thượng một đầu, hạ một đầu
Ngược xuôi xuôi ngược giữa canh thâu
Đạp lưng kình ngạc mơ kỳ tử
Vật ngửa giao long chớp bảo châu
Chỉ chỉ cù cưa chỉ thiệt
Giăng giăng ngán nỗi giăng câu
Nhẩm xà một hớp khà một tiếng
Lão bạng sanh châu thế mới ... ngầu !!!
Ngu Phu
--------------------------------------------
5-NGUYỆT LÃO PHÁN ...
-Lục ngôn thể-
Một gánh cực, một gánh vàng
Một cô má phấn, một trai làng
Gánh đi gánh lại đồng ... thoang thoảng
Trì tới trì lui đổ ... quáng quàng
Cải bẹ xanh rì nhờ ... chú
Lúa non mơn mởn cậy ... nàng
Giá mà kết hợp thành đôi lứa
Đồng mộng, câu mâu bởi ... dị sàng
Hồng Thất Công
(H7C-LAMXT)
Hêhêhê
----------------------------------------
6-BỠN GÁI GÓA
-Lục ngôn thể-
Này hương khói, nọ mâm bàn
Gái góa đương xuân, lửa ngút ngàn
Bách nhật lăm le ... pháp sự
Thất tuần chăm chút ... trai đàn
Động khu, chậm bước đừng ... ray rứt
Thủ đạo : nhanh tay kẻo ... nhỡ nhàng
Xôi oản thịt xương cam ... hiến tặng
Thầy đừng lúc lắc ... để nhan(g) tàn ...
Hàn Sĩ Nguyên
*Lúc lắc : ~ lắc lư cái đầu : từ chối
(chớ nghĩ bậy bạ , oan cho bà góa nghen các anh em . Khà Khà ...)
*Nhan(g) : 2 nghĩa : Nhan sắc và cây nhang (hương)
--------------------------------------------
Copied by HSN
21/3/2003