Anh Chắc Chẳng Thể Hiểu Đâu
(Gửi Anh)
- và hy vọng Anh hiểu -
Hóa thân ngọn lửa cuồng si
Em đốt sạch lòng mải miết
Gửi anh tình yêu bất diệt
Em chưa hối tiếc bao giờ
Hóa thân ngọn sóng xô bờ
Khát khao em tìm về bến
Cuộn lòng , tim dẫu mỏi mệt
Em xin dâng hiến biển ... tình !
Hóa thân từ những dịu êm
Em từng là cơn bão lớn
Thổi gió-tình-yêu mơn trớn
Thẳm sâu vào tận tim anh
Hóa thân về giữa nhiệt thành
Mong anh ngập tràn hạnh phúc
Em sẽ hòa tan khổ cực
Cho anh cuộc sống yên bình
Hóa thân vào những niềm tin
Em thấy xuân về muôn lối
Bên anh không còn hờn dỗi
Tin yêu ! có lẽ - thật gần !
Nhưng em mềm yếu, chông chênh
Vẫn còn chơi vơi cuộc sống
Khao khát vẫn hoài xao động
Chưa dám giữ anh - riêng - mình !
Từ sâu thẳm những lặng thinh
Em thấy niềm đau "người khác"
Ngẩn ngơ, em sợ thất lạc
Tình yêu vừa đến trong đời ...
Hạnh phúc gần kề đó thôi
Sao em không nỡ tay với
Có nhau nhưng xa vời vợi
Trả giá bằng những điều gì ?!
Mong anh hiểu dùm em đi !
Tương lai anh đừng hẹn ước
Bức tranh ngày mai có được
Chuyện mình rồi sẽ về đâu ?
Em sợ rồi sẽ đớn đau
Sợ phải thêm một lần nữa
Bơ vơ, thất vọng chất chứa
Vỡ tan hạnh phúc ngọt ngào
Anh chắc chẳng thể hiểu đâu !
Em vẫn muôn đời mềm yếu
Yêu anh cuồng say như vậy
Nhưng vẫn sợ những buồn sầu
Anh chắc chẳng thể hiểu đâu !
Vì yêu nên thành ích kỷ
Muốn giữ anh trong tâm trí
Lại sợ "người khác" đau buồn
Anh chắc chẳng hiểu nguồn cơn !
Vì đâu em hoài hờn dỗi
Ghen ư ?! có phải thêm tội !?
Cho những yêu dấu xanh màu !
Anh chắc chẳng thể hiểu đâu !
......
....
21 tháng 3, 2003