Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khi Đời Nghiêng, Tình Khơi

trong tay ta mù lòa
tìm em tình vụt mất
trong tim ta thật thà
tìm em tình thiết tha
như cánh hoa nào gọi
tình ơi, tình tình ơi
(người ơi, người người ơi)
còn vọng về bôn ba

trong đôi mắt nào chờ
tình hong, tình cát hung
người đi, vùng sa mạc
người ở, hồn sương sa
(cây xương rồng sũng nước
chất chứa tình riêng ta)
xin đời nghiêng, tiếng gọi
trong tình ta, bao la

trong đôi chân ngập ngừng
người đi, miền phương xa
(ta, hong gió nào cát bỏng
ta, hong gió nào bay qua)
người, mê cùng mộ khúc
hồi chuông, tình ngân nga
(như tình thu sám hối
đi, ở, về trong ta)


22 tháng 3 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả