Giọt Nắng Giao Mùa
Nắng ngả mái lầu che góc sân
Ngọn gió đầu xuân mới giao mùa
Bên giàn hoa giấy ai thả tóc?
Tôi bỗng nghe chừng vướng víu chân
Ðông đã tàn rồi em biết không?
Buổi sáng trời trong có hai người
Một đang khẽ hát theo gió mới
Một trách bầu trời quá mênh mông
Em có bao giờ trách như tôi?
Trách khoảng xa xôi cứ kéo dài
Ðể em thơ thẩn trong nắng sớm
Tôi lặng lẽ nhìn áng mây trôi
Em nhé cùng tôi ươm giấc mơ
Một cuộc tình thơ rất nhẹ nhàng
Một bờ hạnh phúc trong tay với
Ta khỏi nhìn trời nghĩ bâng quơ
Chim hót trên cành đâu có hay
Tôi vẫn chờ ai hé môi cười
Cho giàn hoa giấy thôi lối rẽ
Cho nắng xuân này thêm đắm say
03/ 21/ 03