Bến Mộng Chiều Nay
Chiều nay có gã si tình
Say huơng con gái ôm mình thở than
Gót hồng dẫm nát hồn hoang
Nụ cuời giấu kín trăm ngàn nhớ thuơng
Chiều nay duyên đậu môi huờng
Hớp từng ngụm nhỏ vấn vuơng cõi lòng
Chiều nay chết lặng khoảng không
Tuơng tư rụng xuống cháy vùng khát khao
Chiều nay cay đắng, ngọt ngào
Hoà chung nhịp thở xanh xao tháng ngày
Chiều nay nhớ một vòng tay
Chưa hề trao tặng phút giây, tự tình
Chiều nay ta chỉ một mình
Ngồi gom kỷ niệm cuộc tình chưa nguôi
Chiều nay em đã đi rồi
Tìm đâu bến mộng, hỡi nguời yeu xưa
Nhớ thương biết nói sao vừa !
Mar.21.03