Bài thơ thăm hỏi
Sáng nay ngồi nhấp tách cà phê
Hình bóng Anh yêu lại trở về
Bày mực, giấy thơm em viết vội
Bài thơ thăm hỏi... Anh đừng chê !
Anh có vui gì bên ấy không ?
Trời vương lành lạnh, có mây hồng ?
Đường đi tới sở, dài bao dặm ?
Có phút giây nào... Anh nhớ Em ???
Nơi chốn Anh làm có bến sông ?
Để trưa Anh dạo quanh vài vòng ?
Để lòng thanh thản cùng mây gió
Quẳng gánh ưu phiền... hồn, nhẹ không !
Tan sở về nhà, đã tối chưa ?
Hay còn nhạt nắng, gió đong đưa ?
Hoàng hôn tím phủ mây giăng mắc
Mưa có trở về chắn lối xưa ???
Bữa cơm ban tối ! Anh dùng chi ?
Canh cải, thịt kho... hay thức gì ?
Cá tươi đem rán... Tình nêm sẵn
Ấm cúng, ngọt ngào... đầy vị thi ?
Đêm dài Anh còn thức làm thơ
Gửi người tình lỡ... đang mong chờ
Này Anh, Em hỏi vu vơ quá !
Ngốc nghếch phải không ? Thật dại khờ !
Em hỏi thăm Anh, hỏi bấy nhiêu !
Mà sao trong dạ bâng khuâng nhiều
Ngoài kia sân nắng, hừng đông rọi !
Khung cửa nhìn ra ... Hồn, Nhớ - Yêu !
22.03.03