thu buồn
mùa thu đến, sao anh nghe buồn qúa
lá rơi nhiều ngập cả lối em đi
căn gác buồn có một gã tình si
tìm quên lãng trong ly cà phê đắng
ngày em đến, một chiều thu nhạt nắng
viết bài thơ, anh bảo ... tặng riêng em
bài thơ này anh không muốn đặt tên
bài thơ viết ... đừng quên nhau em nhé
anh đâu biết, muôn đời tình vẫn thế
thương nhau nhiều chỉ để khổ cho nhau
hai nửa vầng trăng, hai nửa địa cầu
trong giấc ngủ, bỗng niềm đau chợt đến
còn lại đó, một khung trời màu tím
gió thu buồn làm chết lịm hồn anh
và chiều nay, nhìn chiếc lá rơi nhanh
anh thầm nhủ ... thôi cũng đành ... em nhé ...
em bên đó, ai lau khô giòng lệ
những đêm buồn ai sẽ vuốt tóc em
hát em nghe bài hát thật quen
và ai sẽ ... tìm em trong giấc mộng
nơi xứ lạ, một tâm hồn trống rỗng
một anh chàng lạc lõng, đứng bơ vơ
mang nỗi buồn, anh cố ghép vần thơ
nhưng viết mãi ... vẫn nguyên tờ giấy trắng
gió thu đến, mang theo một ít nắng
và ô kià, cuộc đời bỗng dưng vui
gió thu đi, mang theo cả nụ cười
rồi từ đó ... cuộc đời buồn chi lạ
rồi từ đó, tâm hồn thành chai đá
mất thật rồi, mình đã mất nhau
cuộc đời này có hai kẻ khổ đau
hoàng hôn xuống ... nghẹn ngào ôm nỗi nhớ ...