vết thương
người đi bỏ ta đi bỏ ta
kỷ niệm tan vỡ những ngọc ngà
trên môi còn nửa lời thương nhớ
hòa cùng nỗi đau nuốt chẳng qua
hỡi người dối gian lời đầu môi
vết dao ta nhận trong kiếp người
đã đau từng góc trong xương tủy
đến ngày mái tóc nhàu phai phôi
hỡi người gọi ta ở bên vai
nói như âu yếm mà nát đời
chia tay cùng ta lời vang mãi
nỗi đau này đến kiếp nào vơi ?
hỡi người hôm nao bỏ ta đi
lời yêu hay ghét từ đôi môi
nói ra người có hay và biết
vết thương này huỷ ta một đời
vết thương đau nhức ta một đời
.....
(họa "Hương Tình" của chú Nguyễn Đăng Tuấn)
22.03.03