Anh Vẫn Thích ... Quà Tặng

Anh vẫn thích mùa Xuân
Hoa mai vàng đẹp lạ
Cành đào nở màu hồng
Trời nắng ấm xinh trong
Cánh đồng xanh màu mạ ...

Anh vẫn thích mùa hạ
Cánh diều lượn trời xanh
Giữa chiều hè oi ả
Nằm mơ dệt mộng lành
Rì rào gió lá ru ...

Anh vẫn thích mùa thu
Lá vàng rơi nằm ngủ
Sớm mai sương mờ phủ
Kỷ niệm dài thiên thu
Rừng phong đỏ tím hồng ...

Anh vẫn thích mùa đông
Cùng ngồi bên bếp lửa
Chuyện trò vui từng bữa
Cho tình thêm mặn nồng

Bốn mùa vui biết không ?

Nguyên Đỗ


Quà Tặng

Đón xuân cắt một cành đào
Vội vàng đưa đến nhà trao một người
Dịu dàng người ấy mỉm cười
Như hoa ngày Tết tuyệt vời trúc mai

Dẫu rằng chưa biết tương lai
Cách xa mãi mãi nhạt phai má đào
Anh đi để lại cành đào
Em nhặt từng cánh ép vào khổ đau

Xuân nào ta đã xa nhau
Anh đi vội vã không câu giã từ
Những ngày trại cấm không thư
Những ngày chờ đợi em như mất hồn

Dẫu chưa thề hẹn, trao hôn
Mà sao day rứt bồn chồn thắng năm
Mịt mù gió bụi xa xăm
Anh nào hay nghĩa trăm năm đợi chờ

Xuân này anh đọc bài thơ
Trời ơi, người ấy ... ngẩn ngơ tôi buồn
Đời người có mấy mùa Xuân
Đêm nay xuân lại khơi nguồn nhớ nhung





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả