bên ấy
anh là người khách lạ
vì đã bỏ quê hương
trong một sớm thu buồn
nên chỉ còn nỗi nhớ
anh bây giờ chỉ có
hơi thở và linh hồn
của một gã cô đơn
mang nỗi buồn viễn xứ
đôi khi trong giấc ngủ
anh cứ ngỡ mình đang ...
trên phố cũ ...lang thang
bàng hoàng khi tỉnh mộng
một tâm hồn trống rỗng
giọt lệ đọng trên mi
mình còn lại những gì
trong ly cà phê đắng ...
ngoài trời vương vương nắng
nhưng sao chẳng ấm lòng
đâu có phải mùa đông
mà tâm hồn buốt giá
nhìn xung quanh ... xa lạ
dù phố xá đông người
nhìn thiên hạ nói cười
thấy cuộc đời .... vô nghĩa
bây giờ mới thấm thía
ý nghĩa của ... Quê Hương
với bụi chuối sau vườn
và con đường tình tự
vui cuộc đời lãng tử
trong vũ trụ bao la
bỗng chợt thấy xót xa
khi ngó qua ... bên ấy ....