NGÀY ẤY ...

Rồi ngày ấy cũng chìm trong quá khứ
Cho em anh ôm giữ tình đầu
Có còn gì khi ta lại tìm nhau
Trong hiện tại khi không cùng chung mộng

Cái ngày ấy chỉ còn là vô vọng
Lẻ loi sầu bên cạnh em anh
Quên đi em anh , tuổi hãy còn xanh
Cho ngày ấy trở thành kỷ niệm

Ừa ngày ấy trong em ấm hiểm
Tựa xác người ...tắt lịm làn hơi
Còn riêng anh ngày ấy nhạt mất rồi
Là gì nhỉ ?...mồ hoang huyệt lạnh

Và ngày ấy anh xem là hư ảnh
Anh luôn tìm giây phút lánh xa
Chấp nhận đi em ...ngày ấy đã qua
Anh muốn sống cho ta hiện tại

Có lẽ em sẽ hờn anh mãi mãi
Lạnh lùng làm tê dại tim son
Ngày ấy bây giờ nhắc cũng không còn
Thì em hỡi nên quên ngày ấy

Anh của hôm nay không như ngày ấy
Tội tình gì chuốc lấy sầu đau
Quên nhé em không thể có ngày nào ?
Anh chúc mãi ngọt ngào thân ái ....

(NGÀY ẤY ___Nhật ký muộn màng )





24/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả