Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THU !

thu có bao giờ trở lại không ?
cho vàng khô lá dưới chiều giông
đêm mai cho nhánh cây khô bóng
vắng lá xanh non lạnh cả lòng

thu đã vô tình nên đã qua
mang theo tang tóc với phong ba
ôi thu năm ấy như ta thấy
cửa nát nhà tan khắp mọi nhà

thu hỡi xin dừng chân lãng du
nhẹ nhàng ngủ lại ở trong thơ
cho bao sắc thắm thay thu úa
xóa nét thu đau lúc giao mùa

một nét thu buồn điểm tóc mai
phôi pha theo tháng rộng năm dài
ta xin dấu ái ghi câu nhớ
ta nhớ mùa thu hay nhớ ai ?

(THU ___KDAA)

24/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả