nhớ thương kỷ niệm
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ ?
Để mình còn mãi ghi
Để muôn đời gắn bó
Âu yếm với vần thi
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ ?
Khi nhìn mây tím bay
Cơn mưa bong bóng nhỏ
Vội vã hứng đầy tay
Bao nhiêu kỷ niệm thương ?
Ta vẫn thường vương vấn
Chiều Thu mây lãng đãng
Lại nhớ về cố hương
Bao nhiêu kỷ niệm thương ?
Mà lòng hằng nghĩ đến
Bóng dáng người yêu mến
Mãi khắc sâu tim hồng
Bao nhiêu kỷ niệm thương ?
Khi còn chung mái trường
Đôi ta chung nhịp bước
Lối nhỏ, bến sông vương
Bao nhiêu kỷ niệm vui ?
Nơi sân trường đại học
Thơ anh làm… em đọc
Đầy nghiã ngọt… tình bùi
Bao nhiêu kỷ niệm buồn ?
Còn giữ mãi trong hồn
Tình xa người một ngã
Nét sầu nhạt môi son !
Một thời để nhớ, thương
Một thời nồng hoa hương
Gửi vào trong kỷ niệm
Bên sắc màu Thu sương...
24.03.03